Kẻ gian đãng trí!

Thứ tư, 27/05/2015 11:42

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 22-5, trực ban CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo về việc mất xe máy tại khu vực ngã ba Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Tạo (thuộc địa bàn P. Hòa An). Tại hiện trường, CAP Hòa An ghi nhận nạn nhân Phạm Văn Tuấn (1990, trú tổ 106, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trong trạng thái say rượu - bia, trên mặt có vết trầy xước do điều khiển xe máy Exciter BKS 43D1-302.64 tự ngã xuống lề đường. Lời khai nhân chứng thể hiện, thời điểm anh Tuấn gặp nạn, có một thanh niên đi xe máy ngang qua. Thấy Tuấn ngã, người này đến hỏi thăm rồi đột nhiên điều khiển xe nạn nhân đi đâu không rõ.

Tại hiện trường, CAP Hòa An phát hiện, lập biên bản tạm giữ xe máy BKS 92N9-2757 theo như lời nhân chứng là của người thanh niên đã lấy xe máy anh Tuấn để lại. Trong khi CAP Hòa An đang áp dụng các biện pháp điều tra để truy tìm thủ phạm lấy xe của anh Tuấn thì chiều 22-5, nạn nhân điện thoại thông báo là người thanh niên chiếm đoạt xe của mình đã chủ động liên lạc và mang xe đến trả. Ngay sau đó, nghi can gây án chiếm đoạt xe của anh Tuấn là Nguyễn Văn Huy (1994, trú tổ 4, thôn 1, xã Bình Đào, H. Thăng Bình, Quảng Nam) được mời về CAP Hòa An để làm rõ những vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm của mình.

Nguyễn Văn Huy.

Huy khai vừa mới ở quê ra TP Đà Nẵng hành nghề nhân viên phục vụ quán karaoke. Đêm 21, rạng sáng 22-5, Huy điều khiển xe máy BKS 92N9-2757 (mượn của bạn) đi ngang qua cầu vượt Ngã ba Huế. Khi đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Tạo thì Huy phát hiện anh Tuấn đi xe máy BKS 43D1-302.64 tự gây tai nạn. Huy dừng xe lại, đến hỏi thăm nạn nhân có bị gì không thì thấy anh Tuấn không trả lời, bỏ đi bộ một mình. Cùng lúc này, Huy phát hiện có một người chạy xe thồ đến rút chìa khóa xe của anh Tuấn. Thấy xe máy Exciter anh Tuấn mới cứng, Huy nảy sinh lòng tham, đến nói với người xe thồ là trả chìa khóa lại. Tưởng Huy là bạn của nạn nhân, người xe thồ trả chìa khóa và Huy lấy xe của Tuấn chạy một mạch về TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Đến khi thuê phòng trọ nghỉ, Huy mới chợt nhớ là đang bỏ xe máy BKS 92N9-2757 mượn của bạn tại hiện trường. Huy suy đoán, từ manh mối này, trước sau gì CA cũng sẽ điều tra làm rõ hành vi phạm tội của mình. Nghĩ đến đó Huy sợ toát mồ hôi hột, vội mở cốp xe Exciter của anh Tuấn kiểm tra, phát hiện có số ĐTDĐ chủ sở hữu nên liên lạc xin được trả lại xe. Và trong buổi chiều cùng ngày, Huy đã mang xe ra TP Đà Nẵng trả cho Tuấn và bị CAP Hòa An lập biên bản, chuyển giao cho CAQ Cẩm Lệ xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyên Thảo